“Chị là người quyết định, còn em chỉ có thể yêu!”
Mỗi lần nhớ lại câu nói của Hoa, Thảo lại rùng mình. Cô không thể tưởng tượng có người thứ ba trơ trẽn như vậy! Khi Thảo và Hưng yêu nhau hơn một năm và chuẩn bị đám cưới, Hoa xuất hiện, công khai tán tỉnh Hưng và thách thức Thảo, đòi “cạnh tranh công bằng”. Thảo tức giận vì sự ngang ngược của Hoa, khi rõ ràng cô đang yêu Hưng. Sau vài lần lời qua tiếng lại không hiệu quả, Thảo quyết định không tranh cãi nữa. May mắn là Hưng yêu Thảo chân thành, không bị Hoa lôi kéo, dù ban đầu anh vẫn cố gắng khuyên nhủ Hoa. Tuy nhiên, khi Hoa không nghe lời và còn nói xấu Thảo, Hưng đã chuyển sang thái độ lạnh lùng với cô ta.
Bị Thảo và Hưng phớt lờ, Hoa càng tức giận. Say mê Hưng và với lòng hiếu thắng, Hoa quyết tâm chinh phục anh để trả thù những ngày bị khinh thường. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của cô chỉ giống như hòn đá ném xuống hồ, không làm Thảo và Hưng xao động, họ vẫn chuẩn bị cho đám cưới. Đêm trước ngày cưới, Hoa gọi cho Thảo gây sự, nhưng Thảo bình tĩnh khuyên cô nên tìm một tình yêu khác. Hoa tức giận cúp máy và đập vỡ điện thoại. Sau đám cưới, theo những dự cảm của Thảo, cuộc sống của họ không yên ổn vì Hoa ngày càng quấy rối hơn.
Đối phó với những kẻ thứ ba như Hoa thật gian nan. Một lần, Hoa gọi cho Thảo thông báo có thai với chồng cô. Thảo bình tĩnh đáp lại rằng nếu không nuôi thì có thể đưa cho cô nuôi, làm Hoa tức giận. Hoa thường xuyên nhắn tin tình tứ cho Hưng, khiến Thảo lo lắng vì sự quyến rũ của Hoa. Cô không biết liệu chồng mình có giữ vững được lòng trung thành trước những cám dỗ ấy không.
Cô cần giải quyết vấn đề nhanh chóng và đã bàn bạc với Hưng về cách hành động. Với Hoa, không thể nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Mỗi khi Hoa gọi cho Hưng, anh đều trả lời lạnh lùng, khiến cô khóc và tuyệt vọng. Hưng không ngần ngại đáp lại những câu thẳng thừng, khiến Hoa cảm thấy chán nản. Nếu Hoa gọi khi có Thảo bên cạnh, cả hai sẽ cùng nhau đối phó với cô.
Hưng nhận cuộc gọi từ fan nhưng không trả lời Hoa, thay vào đó anh lớn tiếng với Thảo để cô kia nghe thấy. Thảo cũng góp giọng, khiến Hoa phải tức giận. Hưng chỉ ậm ừ nghe Hoa, rồi lại nịnh vợ trước khi giả vờ hỏi lại Hoa. Trong khi đó, Hưng và Thảo thể hiện tình cảm ngọt ngào, khiến Hoa cảm thấy chán nản và không muốn gọi điện nữa. Cuối cùng, Hoa tự chán và buông xuôi, giúp Thảo cảm thấy nhẹ nhõm.
Câu nói của Hoa vào đêm trước ngày cưới vẫn ám ảnh cô. Cô cười chua chát, nghĩ rằng đối phó với những cô nàng xấu tính thích chen chân vào hạnh phúc của người khác thật khó khăn. Một cô Hoa đã khiến cô khổ sở, không biết nếu có thêm cô Hoa nào nữa thì cô sẽ làm sao.
Source: https://afamily.vn/lay-anh-la-viec-cua-chi-yeu-anh-la-viec-cua-em-20140625095132683.chn